Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #281  
Cũ 12-01-12, 09:31 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


294.- MAY ƠI!

Đừng buồn nhé May, chuyện cũ qua rồi
Duyên trăm năm thôi đành lỗi hẹn
T́nh đơn phương khiến ḷng May tắc nghẹn
Thuở yêu ngừơi, giờ tím ngắt ḷng ai.

Mỗi một t́nh yêu lư giải vạn lời
Nhưng gút lại chỉ một lời tha thiết
Yêu. Muôn đời là lời bất diệt
Gói trọn trong tim h́nh bóng không phai.

May ơi, t́nh yêu làm nên từ cả hai
Em lặng câm nào ai hay biết được
Xót thương cho ai, v́ ai cầu phúc
Mà hồn em rỉ máu bởi t́nh yêu.

May ơi, t́nh đơn phương, dẫu có diễm kiều
Th́ vẫn chỉ là t́nh yêu không thật
Em lặng ngừơi trước ngừơi thương chợt mất
Linh hồn này hóa kiếp một loài hoa.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (13-01-12)