Chủ đề: TỨ TUYỆT Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #43  
Cũ 17-01-12, 07:28 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định




97. NHỚ

Chạnh lòng xa xót lệ tuôn rơi
Người hỡi còn đâu chút giọng đời
Gió cuốn mây bay tình mờ mịt
Nhớ hoài một thuở điệu em cười



98. SẦU

Lòng buồn thả chút úa tàn rơi
Lặng ngắt niềm thương giữa cảnh đời
Mây gió có còn vương mùa mít
Để hồn nhớ lại mắt môi cười


HANSY


99.VUI

Ngưu Lang Chức Nữ lệ dầm rơi
Cách trở sông Ngân khiến giận đời
Ô thước thương tình cầu nối nhịp
Cả hai sung sướng nở môi cười


LEHONG



100. HẸN

Tháng bảy trời đày nước mắt rơi
Thương nhau biết mấy chẳng chung đời
Tình ơi kiếp khác còn lưu luyến
Hãy hẹn trao nhau sóng sánh cười

HANSY




Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Cá chuồn (21-01-12), hoatigon208410 (17-01-12), Nhím con (17-01-12), pumanew (19-01-12)