Chủ đề: TỨ TUYỆT Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #46  
Cũ 18-01-12, 08:38 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



101. CƯỜI

Em về mắt Mẹ lệ ngừng rơi
Mẫu tử t́nh thâm vẫn vạn đời
Cách núi ngăn sông con trở lại
Mẹ già miệng hé nở môi cười

......LEHONG......


102. CÔNG MẸ

Mẹ già tuổi hạc cứ rơi rơi
Ṃn mỏi nuôi con suốt cả đời
Đi hết gian lao cùng khó nhọc
Mà nào môi có mấy tươi cười

HANSY


103 .MẸ VUI

Nhớ lắm đàn con lệ Mẹ rơi
Thương v́ tuổi trẻ sớm vương đời
Gian nan khổ cực em cam chịu
Sung sướng khi trông thấy Mẹ cười


.....LEHONG......


Lần sửa cuối bởi lehong; 18-01-12 lúc 08:48 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Cá chuồn (21-01-12), hoatigon208410 (18-01-12), Nhím con (19-01-12), pumanew (19-01-12)