Nghiệt ngă
Nghiệt ngă
Nghiệt ngă làm sao cái cuộc đời
Từ nay cách biệt đă đôi nơi
Dương gian kẽ ở chừng tê tái
Âm cảnh người đi bổng rụng rời
Chốn nọ bồi hồi cơn bảo nổi
Phương nầy thổn thức mảnh trăng rơi
Châm chung rượu nhạt lần sau cuối
Lệ chợt rưng rưng nghẹn cả lời
bcdt
Con tạo
Con tạo trớ trêu nhiễu sự đời
Âm dương cách trở ở hai nơi
Trần gian chối bỏ người ai oán
Chín suối ra đi kẻ ră rời
Một bóng im ĺm ḷng héo úa
Đơn pḥng lặng lẽ lệ tràn rơi
Bên chung rượu lạt đâu tri kỷ
Ruột thắt môi run cổ nghẹn lời
Vancali 9.10.07
Trái ngang
Trái ngang oan nghiệt khuấy ḍng đời
Tạo cảnh chia ĺa, kẻ mỗi nơi
Để lại dư hương buồn chẳng dứt
Nh́n quanh khuyết ảnh tiếc không rời
Cơn sầu bừng dậy lao xao động
Nước mắt trào tuôn lă chả rơi
Tịnh độ ta bà rày cách biệt
Làm sao có thể nói thành lời
CQ
Họa đảo vận
Điệp Khúc Thu
Lẳng lặng cây nh́n lá rụng rơi
Rưng rưng giọt lệ cố thay lời
Duyên nồng chưa thỏa đành xa chốn
Phận thắm đà tan phải biệt nơi
Mấy bận nhành ôm xin chậm bước
Đôi lần gió giục hăy mau rời
Ly sầu chuốc cảnh thu vàng úa
Khắc khoải mùa ca điệp khúc đời !
Ái Linh
12/09/2007
|