Chợt buồn...
Đem giấu nỗi buồn tưởng không thấy nữa
Sao giữa nụ cười len lỏi rơi ra
Nhìn lá mơ xanh, nhìn hoa mộng đẹp
Lại vẫn đôi khi lặng với chiều tà..
Những nẻo đường quen trầm tư cây đứng
Ra phố một mình... đôi lúc băn khoăn
Xe chở bụi đường, bàn tay nắm gió
Lối dẫn về đâu... muôn dốc nhọc nhằn
Lẩn thẩn chợt buồn... nhìn đâu cũng mỏi
Chân muốn lui về vỏ ốc hôm nao
Chỉ thương nụ cười, vo hoài vẫn khuyết
Để giọt lệ kia lấp ló chực trào..
PL 30.5.10
Lần sửa cuối bởi phale; 01-06-10 lúc 04:30 PM
|