
NHÂM TH̀N
Đầu thư hạ bút viết đôi ḍng
Năm mới cầu người được Hạnh Thông
Chúc Tết quê nhà câu đối đỏ
Mừng Xuân đất khách đóa hoa hồng
Bạn đi khắp chốn, thanh b́nh hưởng
Thơ họa muôn màu, thịnh vượng trông
Vạn sự an lành bên mái ấm
Phước như Đông hải suốt năm rồng
Vancali
CHÚC XUÂN VANCALI
Gởi bạn phương xa có mấy ḍng
Đường mây nhẹ bước Lộc Tài thông
Tha hương vẫn nhớ ṇi Nam Việt
Đất tổ không quên giống Lạc Hồng
Nghề nghiệp vững vàng luôn tiến tới
Công danh rạng rỡ măi chờ trông
Gia đ́nh hạnh phúc tṛn mơ ước
Xướng họa thơ ca lượn tựa rồng
HANSY
GÁI XUÂN
Đầu xuân ước nguyện được xuôi ḍng
Xuân đến Hansy vạn sự thông
Chúc bạn hào hoa môi thắm đỏ
Mừng huynh lăng tử ư tươi hồng
Thơ ca tấp nập người vui sướng
Đường luật tưng bừng kẻ đợi trông
Mạnh khỏe b́nh an đầy thắng lợi
Tiến nhanh như gió cháu con rồng
HANSY
TRAI XUÂN
Cầu nguyện xuân này măi thuận ḍng
T́nh duyên may mắn được hanh thông
Đem tài giúp nước thi tâm lớn
Lấy đức ra ơn nhận phước hồng
Trên dưới một ḷng mơ quư đẹp
Trong ngoài chung dạ thỏa mong trông
Đường đời vạn nẻo xông pha hết
Chân cứng đá mềm ước giống rồng
HANSY
