Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #314  
Cũ 27-01-12, 01:47 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


309.- MONG T̀NH ẤY BỀN LÂU

Chuyện t́nh đẹp tựa những trang thơ
Trời cao xui khiến ngộ t́nh cờ
Ngày - nắng vàng thêm màu lóng lánh
Đêm - hồng tươi đẹp những niềm mơ...

Người đến, gặp nhau giữa đường trần
Tỏ bày tâm sự, gởi t́nh chân
Những vần thơ đẹp màu nhung nhớ
Viết đến người thương biết bao lần...

Vườn t́nh khoe sắc vạn ước mong
T́nh trao một khúc tương tư ḷng
Thơ đi, thơ đến, hồn ngây dại
Tim dày nhung nhớ, người biết không?

Tay trong tay, run rẩy, lao xao
Mắt trao mắt, nồng nàn xiết bao
Nụ hôn nồng gởi nhau kỷ niệm
Mong ước t́nh này được bền lâu...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
hoabeodai (28-01-12), Nhím con (28-01-12)