Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #318  
Cũ 28-01-12, 07:54 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


313.- SAO QUÊN ĐƯỢC

Làm sao em ơi, sao quên được yêu thương
Của tháng ngày bên nhau ḿnh hạnh phúc
Có ngờ đâu trời mưa giông chớp giật
Nên đoạn đành ai oán tiếng chia phôi...

Làm sao em ơi, sao nói hết cạn lời
Khi nỗi nhớ cứ đọa đầy trong tâm khảm
Thao thức nhiều đêm, u sầu ảm đạm
Chỉ mong chờ một tiếng hạc kêu sương...

Làm sao em ơi, mà ḷng không vấn vương
Khi kỷ niệm cứ như là trước mặt
Một cuộc t́nh đẫm biết bao nước mắt
Th́ làm sao quên được, hỡi người ơi?

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (29-01-12)