TÂM
Tâm thành dẫu phải ở nơi đâu
Bất kể hèn sang. Chẳng khổ sầu
Biến chuyển - vô thường luôn thử thách
Giữa vời - tạo hóa vốn qua mau
Ḍng xuôi gắng giữ ḷng chung thủy
Đời khó đừng quên nghĩa trước sau
Vạn nẻo đường qua xin khá chọn
Biến thiên: TÂM vững, ấy cơ mầu
(Tác giả: TM)
Ư
Ư tại ngôn trung được mấy đâu
Vô can đứng giữa vẫn ôm sầu
Lường công nhân loại c̣n tranh măi
Trong khổ người đời mới hiểu mau
Thế giới bon chen buồn vạn cổ
Sự t́nh uất ức ngậm ngàn sau
Khôn nguôi bất đắc đành câm lặng
Lường trước mà chưa chuyển sắc màu
Shrek
|