
112. HỒNG SẮC NHỚ
Hồn anh theo gió đến bên em
Thắp trái tim em ngọn lửa êm
Nồng cháy đôi môi hoà nắng sớm
Ngất ngây tay xiết sáng màn đêm
Thuỷ chung son sắt mâù hoa tím
Dịu ngọt tình thương đậm gối mềm
Một cánh thơ bay hồng sắc nhớ
Hình ai thấp thoáng gió lay rèm.
Xuân Phượng
MÃI YÊU
Mãi mãi tình này chỉ tặng em
Cùng nhau san sẻ chút đềm êm
Núi mòn mình vẫn bên hôm tối
Sông cạn ta hoài cạnh sáng đêm
Luyến ái mặn nồng thơm mắt biếc
Thương yêu dịu ngọt thỏa môi mềm
Tim hồng một thuở đà trao trọn
Mấy kiếp tương phùng khẽ động rèm
HANSY
TÌNH NẶNG
Tim này mãi mãi giữ hình em
Ủ giọt tình nồng duyên phận êm
Muối mặn, gừng cay bền nghĩa sớm
Sóng to, gió cả vững ân đêm
Nồng nàn, say đắm làn môi mọng
Chung thuỷ, yêu thương dáng liễu mềm
Mấy chục năm trường lòng vẫn lặng
Mặc ai tha thướt bóng qua rèm.
BXP
TIM MƠ
Vẫn mãi trong tim bóng dáng em
Chiều nao tóc rũ nhẹ vương êm
Tình ơi thơm dậy dài mơ sáng
Nghĩa hỡi nồng hương suốt mộng đêm
Môi mắt thuở nào lườm dạ sắt
Phấn son buổi ấy dịu tay mềm
Kiếp này thương lắm nên hồn khóc
Thảng giấc như ai khẽ vén rèm
HANSY
PHÚT BÊN EM
Nhớ sao cái phút ở bên em
Chiếc lá vô tư nhẹ rớt êm
Khoé hạnh nồng nàn tia nắng sớm
Nụ môi say đắm giọt sương đêm
Phổi ngừng hơi thở vòng tay mạnh
Điện giật trái tim ngọn lưỡi mềm
Trái đất ngừng quay, trời lặng gió
Nàng xuân tế nhị nhẹ buông rèm.
BXP
NHỚ
Người hỡi thương thương chút nghĩa em
Thắm tình dậy khúc nhạc lòng êm
Trang thơ trao gởi trong tia nắng
Xấp ảnh lại qua giữa ánh đêm
Kỷ niệm cháy nồng lên dạ nhớ
Yêu thương dồn nén dậy tim mềm
Ngàn năm vẫn mãi nuôi hình bóng
Của thuở bên nhau dáng tựa rèm
HANSY
HOÀI NIỆM
Trọn đời trân giữ chút tình em
Thuở ấy bên nhau thật ấm êm
Trao đổi tứ hay khi nắng sớm
Giải bài toán khó lúc đèn đêm
Đắm say khoé hạnh - làn thu thuỷ
Ngây ngất gót sen - dáng liễu mềm
Mỗi buổi đến trường...vừa tới cổng
Bóng ai nhanh nhẹn đã qua rèm.
BXP
HỒI TƯỞNG
Ngày đó ta yêu thắm thiết em
Vành tim tuổi lớn ngát hương êm
Muốn quen lúc bạn ngồi trong lớp
Vờ lạ khi mình gặp giữa đêm
Thu đến ươm hồng mi mắt nhớ
Hạ về nhuộm biếc cánh môi mềm
Xa rồi dáng cũ thời hoa phượng
Sao vẫn thương hoài thuở mộng rèm
HANSY
HOÀI NIỆM
Trọn đời ta vẫn nhớ về em
Nhớ phút bên nhau thật ấm êm
Bách thảo đường mòn quên nắng sớm
Cổ Ngư... ghế đá mặc sương đêm
Mực khô điểm vị tương Tầu ngọt
Bò sấy trộn cay đu đủ mềm
Món khoái khẩu này thời cắp sách
Gọi ai nhanh chóng lẩn sau rèm!
BXP
TÌNH HỌC TRÒ
Cái thuở ta cùng học với em
Thơ ngây tình dại thật là êm
Cóc me mua tặng trong giờ học
Xoài ổi hái cho dưới ánh đêm
Tập vở thư tình ai nhét vội
Mùa trăng lời ngỏ thật thơm mềm
Ngày nao hồn đẹp như trang sách
Nỗi nhớ cứ hoài thấp thoáng rèm
HANSY
TÌNH HỌC TRÒ
Hai buổi đến trường ta có em
Bằng lăng đường ấy bước êm êm
Giải bài toán khó khi sương sớm
Hoà vận thơ hay lúc điện đêm
Ngô nướng bẻ đôi mùi đậm đậm
Me chua xẻ nửa vị êm êm
Một thời cắp sách đầy hoa bướm
Ủ giọt tình si ẩn cuối rèm.
BXP
XEM LƯU BÚT
Ngày nao cánh phượng rớt vai em
Vương vấn vào tim chút đậm êm
Xao xuyến mơ tình bao gió nắng
Bâng khuâng nỗi nhớ suốt ngày đêm
Mùa sang đượm ngát nhiều hoa thắm
Tiết đến nồng thơm chút ngọt mềm
Lưu bút thuở xưa còn giữ mãi
Mỗi lần xem lại nghẹn mắt rèm
HANSY
