
29-01-12, 04:32 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: BRVT
Bài gửi: 305
Thanks: 333
Thanked 1.625 Times in 302 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Shrek
MỒNG SÁU VU VƠ
Mồng sáu bỏ mồm miếng mạch nha
Vị ngon ngọt lịm thấm hương qua
Cứng khừ phải ngậm lâu lâu chút
Dai nhách nên nhai mỏi mỏi hà
Ước giống kẹo thơm loang hổng lắng
Mong như t́nh bện dứt không ra
Xuân chùng tết lặng mai rồi héo
Dấu ái yêu ơi cứ thế mà
|
MỒNG 7 MÔNG LUNG
Tiếc tết nêu đương hạ nhẩn nha
Người xe vẫn rộn diễu nhanh qua
Trao duyên bởi sáng ly cô xứ
Cạn chén v́ mai biệt hải hà
Kiếp đọa nhân sinh suy chẳng tới
Căn đày bản mệnh ngẫm không ra
Xuân c̣n đáo lại bao lần nữa?
Để biết đề thơ tặng ấy mà
|