Quote:
Nguyên văn bởi phale
Nghe HN Tết mưa
Ĺ x́ cho ấy...
Gió thổi muôn chiều rắc lạnh vây
Ngh́n sưong phủ xuống bóng xuân gầy
Mưa tràn gót khách đường thưa quạnh
Lá ngập hiên người cỏ xác ngây
Kẻ chén trà xanh pha lại ủ
Nhà ly rượu đỏ cất rồi bày
Hoa đào bất ư râm ran nở...
Tết lạc hay là không tới đây?
PL 28.1.2012
|
Êm đềm trướng rủ với màn vây
Khắc khoải hồn ai để bóng gầy
Dơi bước người xa bao ấm lạnh
Thương ḷng con trẻ chút thơ ngây
Mừng xuân rượu rót nào ly cụng
Đón tết hoa mua hỏi chỗ bày
Mắt đợi mai vàng rưng cánh mỏng
Đào phai cũng một khối t́nh đây