Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #267  
Cũ 31-01-12, 02:32 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bâng khuâng chiều

Ngọn gió về đâu buổi cuối ngày
Con chuồn xoăi cánh nhẹ nhàng bay
Người đi qua cửa vai đầy nắng.
Ta bước ra hiên lá ngập giày
Chợt rỗng rênh ḷng thương ghét hận
Bỗng mê mỏi dạ ngọt bùi cay
Hành trang vẫn nặng đường thiên lư
Những muốn dừng chân bỏ lối cày…

PL 31.1.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (02-02-12), hoabeodai (31-01-12), Nhím con (31-01-12), Thành Phạm (13-08-14), Thu Phong (31-01-12), tra sua (02-02-12), VỀ MIỀN TRUNG (31-01-12)