Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #2749  
Cũ 01-02-12, 05:13 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Ở đâu hoa nắng xốn xang
Mà đây hoa nắng như đang lìa cành

Hoa đêm đợi ánh bình minh
Giọt sương gieo nặng chút tình ngày xưa
Nhớ nhung biết mấy cho vừa
Cánh hoa đang nở vẫn chờ tay ai

Hoa bèo trôi dạt sông dài
Đầy vơi bến nước đầy vơi nỗi lòng
Biết đâu là đục là trong
E dè gió dập hãi hùng sóng va
Sống làm bạn khắp người ta
Hại thay chết xuống thì ra với bùn

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 01-02-12 lúc 08:32 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
hahaha (08-02-12), hoabeodai (01-02-12), hoatigon208410 (01-02-12), luuhangiang (14-02-12), mimosa (07-02-12), Nhím con (02-02-12), phale (01-02-12), pumanew (01-02-12), úm_bala (08-02-12), VỀ MIỀN TRUNG (08-02-12)