Chủ đề: Mưa Thu
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 02-02-12, 09:10 AM
Giọt Mưa Giọt Mưa đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ntd Xem bài viết
Mưa Thu
(ntd-mltn 212)


Bóng ngả chiều nghiêng, đất nhạt màu
Mưa rơi xuống, cỏ đọng sương nhàu
Bâng khuâng lá tiễn hoa tàn trước
Áo năo cây chờ nụ chớm sau
Hạ đến cùng theo bao nỗi nhớ
Thu về lại gửi hết niềm đau
Đông qua, Xuân cũng đi biền biệt
Nức nở dây trầu bỏ nhánh cau

ntd


Những dấu yêu xưa bạc phếch màu
T́nh thơ ủ rũ giấy phai nhàu
Âm thầm ngơ vắng đèn soi trước
Quạnh quẽ đường dài bóng đổ sau
Gió lặng tàn hơi hoài vẫn nhớ
Trăng sầu khuất dạng măi c̣n đau
Tơ duyên đứt gánh, không chồng vợ
Đă héo dây trầu, rục múi cau

GM

Lần sửa cuối bởi Giọt Mưa; 02-02-12 lúc 09:23 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Giọt Mưa For This Useful Post:
hoabeodai (02-02-12), hoatigon208410 (04-02-12), minhlatiennu (02-02-12), ntd (02-02-12)