
182. ĐẤT NƯỚC CHÀO MỪNG
Tân Niên Nhâm Th́n
Đất biển ḥa ca rộn rịp xuân
Nước non ngàn dặm vọng t́nh xuân
Chào anh hạnh phúc lung linh mộng
Mừng chị an khang bát ngát xuân
Tân khứ quư vinh nồng dạ mẹ
Niên lai thịnh vượng ngát trời xuân
Nhâm nhi một chút hương mùa mới
Th́n lượn vờn mây dậy sắc xuân
HANSY
CHÀO HANSY
Rộn ràng Thi Hữu khúc ca Xuân
Đón bạn niềm vui biết mấy Xuân
Xướng hoạ t́nh thơ bền nắng Hạ
Giao lưu nghĩa bạn ngát hương Xuân
Diễn đàn gắn bó t́nh tri kỷ
Mái ấm chan hoà những nét Xuân
Một tấm chân t́nh trao ngọn bút
Nối câu, hoạ vận lộng hồn Xuân.
BUIXUANPHUONG
CHÀO HUYNH TRƯỞNG
Theo nhịp hương t́nh đượm ngát xuân
T́m vui cùng bước mộng chiều xuân
Bâng khuâng hồn phách nồng nàn gió
Xao xuyến tim ḷng náo nức xuân
Huynh trưởng câu chào thêm mát dạ
Bạn bè đón tiếp rộn ràng xuân
Thơ đề một bức ḷng son sắt
Mong măi t́nh người vẫn ư xuân
HANSY
T̀NH XUÂN
Bạn đă sang rồi, vui ư Xuân.
Cùng nhau chia sẻ mối t́nh Xuân.
Chim ca, nắng trải ươm niềm mộng
Hoa thắm, lá xanh ủ nét Xuân.
Bảng lảng mây trời gom sợi nhớ
Dập d́u ong bướm hút hồn Xuân.
Diễn đàn xướng hoạ t́nh thân thiết
Tri âm, tri kỷ đến trăm Xuân.
BXP
L̉NG XUÂN
Gặp nhau huynh đệ rộn ḷng xuân
Tay bắt mặt mừng dậy tứ xuân
Xướng họa luân lưu vang nhạc tết
Bút nghiên nhuận sắc ngợi ca xuân
Mai vàng óng ả mơ duyên tết
Đào thắm tươi ḍn mộng luyến xuân
Mong măi mùa vui t́nh ái hữu
Diễn đàn rộn ră ngập trời xuân
HANSY
