XUÂN NGHÈO
Nàng là cô gái thích làm sang
Má phấn môi son dạo khắp làng
Giàu có dây chuyền đeo nặng cổ
Nghèo nàn nhẫn cỏ cũng buồn mang
Đón xuân trong túi em trơ bạc
Mừng tết khắp thân họ ngọc vàng
Phân biệt sang hèn là thế đó
Trách chi thiên hạ bám bu nàng
......LEHONG......
CỨ XUÂN
Yêu thiệt nào đâu kể kém sang
T́nh chung nối kết dẫu phố làng
Thanh cao môi thắm ưa trao gởi
Tinh khiết mắt cười muốn đổi mang
Chỉ bởi tham giàu thân trọc phú
Cho nên rước hận tội mê vàng
Người đi kẻ đến đâu có thiếu
Ta cứ vui xuân sẽ được nàng
HANSY