Ước Mơ Của Lá
(ntd-mltn 586)
Mùa thu lá rụng ở trên rừng
Hỏi gió bao giờ mới chịu ngưng
Muốn khóc trong chiều mưa hạ đổ
Thèm say giữa đợt nắng xuân bừng
Hồn nhiên ngã chúi bên dòng cạn
Thoải mái rơi vèo cạnh vũng lưng
Nếu được thì xin cho đổi kiếp
Làm mây vượt biển, biết đâu chừng?
ntd
Thu đi lá lại rụng về rừng
Gió vẫn trêu đùa, chẳng muốn ngưng
Trở khẽ say mơ dòng nước cuộn
Nằm im gối mộng ánh trăng bừng
Niềm thương tách nhánh không tròn vẹn
Nỗi nhớ xa cành đã nửa lưng
Biết sắp qua mùa, thôi cứ vậy
Đành theo tạo hóa, cũng hay chừng
GM
Đọc bài thơ của bạn hay quá, nên GM họa lại một chút, mong là không ai chê GM nhé, (vì mình chưa hoàn chỉnh kiến thức căn bản về DL nên sẽ mắc rất nhiều lỗi, các cao thủ DL có đọc được cũng xí xóa cho cái tội lanh chanh của Mưa nhé)
Mơ Ước Của Ta
(ntd-mltn 587)
Ngọc Tiên
Màn sương vẫn đọng nhánh lan rừng
Ngọn suối rì rào hát chẳng ngưng
Bảng lảng mây che vầng nguyệt lặn
Lơ thơ nắng tỏa ánh dương bừng
Đàn ong hút mật bên triền dốc
Lũ én say mồi giữa khoảng lưng
Cảnh vật mùa xuân đầy ấm áp
Cho ta hạnh phúc đến vô chừng
Ước Mơ Của Cỏ
(ntd-mltn 590)
Kìa như vạt cỏ úa ven rừng
Hết một vòng đời chửa muốn ngưng
Rạng sáng về mơ hương nắng tỏa
Đêm khuya nhuốm mộng lửa sao bừng
Chơi vơi gốc rễ nằm nghiêng ngọn
Rũ rượi thân mình đứng ngả lưng
Cố đẩy chồi xanh chen bóng rợp
Sinh con thế mẹ cũng nên chừng
ntd
