
04-02-12, 11:01 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
|
|
Pé Heo
(họa Tâm Sự Của Nàng Heo – NSCĐ)
(ntd-mltn 504)
[Thơ Đường] Tâm sự nàng He0
Hai bên mái tóc quyện khuôn tròn
Chúm chím miệng, nhìn tựa quả ngon
Hơi thở thơm lừng không ướp mật
Môi cười ngọt dịu chẳng thoa son
Hồ thu ánh mắt sâu vô tận
Lưới nhện tơ tình nhỏ tí hon
Buổi sớm vầng dương e thẹn lắm
Hoa vừa nở nhụy, dáng thon thon
ntd
Hương Nồng
(họa Một Thoáng Hương Bay… thơ ntd)
(ntd-mltn 505)
Ngọc Tiên
[Lục Bát] Một Thoáng Hương Bay
Hương nồng
Ngây ngất say men
Mùi hoa
Vương vấn nhẹ len vào hồn
Như vừa
Say đắm nụ hôn
Tình ai
Muôn thuở vẫn còn khắc tên
Nhặt vào
Nỗi nhớ dịu êm
Nghe từng
Hạnh phúc lên miền tương tư
Bên nhau
Yêu tự bao giờ
Mà lưu luyến đến dại khờ con tim!
Chuyện Ngày Xưa
(thơ ntd)
(ntd-mltn 506)
[Lục Bát] Chuyện Ngày Xưa
Ngày xưa em cũng vô tình
Họa thơ một dạo rồi mình xa nhau
Chẳng là duyên nợ trầu cau
Cũng là tình bạn đổi trao thơ vần
Đôi khi... lòng cũng lâng lâng
Chữ yêu không dám... bâng khuâng chút tình...
ntd
Vẫn Còn...
(thơ ntd)
(ntd-mltn 507)
[Tự Do] Vẫn Còn...
Còn đấy chứ, buổi hoàng hôn rực nắng
Chim gọi bầy, bãi cạn, núi chơ vơ
Gió trông mây nên gió thổi hững hờ
Mây nhớ gió nên mây buồn xa vắng
Còn đấy chứ, những điệu đàn chưa dứt
Tiếng dương cầm như đánh thức đêm đen
Rừng ngủ gục nhưng em nào ngã gục
Chốn ngục tù, hạnh phúc bỗng triền miên
Còn đấy chứ, một trái tim cháy bỏng
Khơi lại làm ngọn lửa nóng vần thơ
Bới tàn tro tìm lại những ước mơ
Đem nhen nhóm tình yêu cho cuộc sống
ntd
Bán…
(ntd-mltn 508)
Bán câu Lục Bát...
[Lục Bát] Bán...
Góc Nhỏ- Ngọc Tiên - Trang 16 - Nguyệt Viên
Bán thời bán cả vầng trăng
Bán luôn chú Cuội, chị Hằng người ơi
Bán mây xanh cả bầu trời
Bán sông trắng bạc, sáng ngời sao đêm
Bán không?… cả trái tim em…
Bán câu cháy bỏng khát thèm trong tôi
Bán cho ấm áp bờ môi
Bán duyên dáng vẻ tinh khôi ngọc ngà
ntd
Mua Không?
(họa Bán…- thơ-ntd)
(ntd-mltn 509)
Ngọc Tiên
Bán câu Lục Bát...
[Lục Bát] Bán...
Góc Nhỏ- Ngọc Tiên - Trang 16 - Nguyệt Viên
Bán đi nỗi nhớ tình xa
Ai người mua lấy những xa xót lòng?
Bán luôn cả ước mơ hồng
Ai người mua được tim nồng hỡi ai
Bán đi cả môi tình say
Câu thương chất nặng bao ngày... mua không?
Bán lời ru thuở đợi mong
Tím màu nhung nhớ đợi trông những ngày
Say Mộng
(thơ ntd)
(ntd-mltn 510)
[Tự Do] Say Mộng
Lại một ngày nữa ta muốn say
Để sẽ cùng quay với đất trời
Uống giọt sương nồng trong nắng sớm
Nhai vào một ít lá sao rơi
Lại một ngày nữa thấy rối bời
Thì thầm gọi nhỏ tiếng em ơi
Muốn say để thấy mình trong mộng
Bay với người thương đến cuối trời
ntd
Mở Rộng Tâm Hồn
(thơ ntd)
(ntd-mltn 511)
[Thơ Đường] Mở Rộng Tâm Hồn
Nay vừa mới tập tễnh Đường thi
Một thuở ham chơi chửa biết gì
Thỏ ngọc Hằng Nga luôn chẳng mất
Trăng vàng Lý Bạch mãi còn y
Nghìn câu đối ẩm thêm vui lại
Mấy chữ tao phùng bớt giận đi
Mở rộng tâm hồn khuây khỏa nhé
Niêm vần giữ vẹn với đề thi!
ntd
Vợ là...
(thơ ntd)
(ntd-mltn 512)
VỢ CỦA THÍCH ĐÙA
[Lục Bát] Vợ là... Chồng là...
Vợ là Bà Chúa của lòng
Vợ là Hoàng Hậu có chồng làm Vua
Vợ là Nắng ấm khỏi mua
Vợ là Công Chúa, ai đua không bằng
Vợ là gương mặt Chị Hằng
Vợ là Ánh Sáng của Trăng đêm rằm
Vợ là thuốc quý Nhân Sâm
Vợ là đặc sản Sâm Cầm hồ Tây
Vợ là nét đẹp của Mây
Vợ là Cánh Bướm bay bay vườn Hồng
Vợ là con gái có Chồng
Vợ là báu vật của Ông...Thích Đùa !
ntd
Chồng là...
(thơ ntd)
(ntd-mltn 513)
VỢ CỦA THÍCH ĐÙA
[Lục Bát] Vợ là... Chồng là...
Chồng là một chú ngông ngông
Tối ngày ôm... máy, bỏ không... vợ nhà
Chồng hay ăn nhậu la cà
Sớm say chiều xỉn như ma Cà rồng...
Vậy mà vợ quý như... bông
Lỡ đi không nổi, vợ bồng lên... tay
Đi về lăn xuồng ngủ ngay
Vợ lau mặt mát, với thay đồ giùm
Chồng là của quý trong chum
Không bao giờ để tùm lum ra ngoài
"Chồng tui hãy để tui xài"
Trâu nhà, ruộng mật, bắt cày sáng đêm!
ntd
Chưa say!...
(thơ ntd)
(ntd-mltn 514)
Say Chưa...??
[Tự Do] Chưa Say!...
Kêu:
Chủ quán... ơi, cho thêm một... xị
Không kêu nhiều tý tỵ đong thêm
Nãy giờ một lít thấy... êm
Vẫn còn bình tỉnh làm thêm nữa nè...
Nói chuyện chưa có... lè... nhè...
Đứng lên cũng vững có... kè ai sao?
Ca:
Thế mới biết là đâu uống...ít,
Tay vừa rồi ngồi ních với tôi.
Bưng ly chẳng kịp ăn mồi,
Vì hai thằng uống tay đôi, cấp kỳ.
Hát:
Xây qua ngó lại chẳng còn ly
Nhìn tới nhìn lui hết thấy gì
Lăn lóc nằm trên manh chiếu rách
Đợi chờ vợ đến xúc đem đi.
Ngủ:
hic... hic...
ntd
Anh Chúc Em
(họa Xin một mảnh vườn trồng Ti Gôn-hoatigon)
(ntd-mltn 515)
[Tự Do] Xin một mảnh vườn trồng Tigon... - Trang 3
Nói thế chắc là xong
Rồi đường ai nấy bước
Em đi lấy chồng trước
Còn anh vẫn cô đơn
Ngày xưa em giận hờn
Thì anh luôn năn nỉ
Những khi em thủ thỉ
Anh im lặng mà nghe
Giờ em đã lên xe
Cùng người vui hạnh phúc
Vài câu anh xin chúc
Sức khỏe và an vui...
ntd
Chuyện Phê Đen
(họa Giận- thơ NSCĐ)
(ntd-mltn 516)
Ngọc Tiên
[Thơ Đường] Giận
Kể chuyện Phê Đen mới lạ lùng
Nghe đồn té giếng cạnh bờ lung
Tiên cho ít phép đâu thèm nhận
Cún tặng nhiều đô lại thích dùng
Hớp mỗi ly trà làm bộ cúm
Tu vài cốc ruợu giả vờ run
Anh Đùa chợt nghĩ… Cà... đang phét
Hãy trói chàng ta ở góc mùng!!!
Sông Nguyện
(Cùng chơi – Tiếng Việt Phong Phú- Cà Phê Gió Nam)
(ntd-mltn 517)
[Cùng chơi] Tiếng Việt phong phú - Trang 20
Ngó Sông lệ nhớ người tuôn
Ai lên núi cả, về nguồn Vẽ Sông
Đo Sông xem có dài không
Mò Sông bắt cá rô đồng em ăn
Cần Sông kiếm ít cá lăn
Mép Sông anh vớt băn khoăn đem về
Sông Mơ đã lỡ lời thề
Xem Sông lại nhớ đường về nhà ai
Tát Sông tình vẫn chưa phai
Sông Đi mất biệt trong ngoài buồn xo
Sông Còn có lạnh co ro?
Sông Vui anh mới hết lo em à
Còn kia một khúc Sông Già
Quanh co uốn lượn Sông Ca ví dầu
Lời ru buồn hỏi Sông Đâu?
Làm sao để cạn Sông Sầu này đây
Sông Trời ô Thước còn xây
Ngưu lang, Chức nữ Sông Này gặp nhau
Mỗi năm Sông Hẹn cùng trau
Gần trong giây phút Sông Đau cả đời
ntd
Sông Lành
(Cùng chơi – Tiếng Việt Phong Phú- Cà Phê Gió Nam)
(ntd-mltn 518)
Ngọc Tiên
[Cùng chơi] Tiếng Việt phong phú - Trang 20
Phía Sông này cũng chơi vơi
Neo Sông đò vẫn mong người ghé qua
Sông Chiều hứng giọt nắng tà
Trên dòng Sông Ngọt vẫn tha thiết tình
Sông Ru một thuở yên bình
Bao giờ Sông Lặng trăng in dáng hằng
Lấn Sông là lũ ngoại bang
Chiếm Sông chúng sẽ đầu hàng thảm thôi
Thêm buồn là nhánh Sông Côi
,Lửng lờ dòng nước Sông Rời bến xưa
Sông reo chào đón gió mùa
Sông Mừng đón bạn vừa sang bến tình
Sông Anh nước lũ tràn kênh
Sông Em cũng vậy lục bình nhấp nhô
Bao giờ hết lũ Sông Khô
Bắc cây cầu nhỏ bên bờ Sông Ta
Các Sông đều tặng phù sa
Mỗi Sông là một quê nhà thân thương
Khắp Sông sạch sẽ như gương
Quê mình mãi đẹp có muôn Sông Lành!
Kiếm Chồng
(họa Bến đò đợi mong-thơ NSCD)
(ntd-mltn 519)
Ngọc Tiên
[Thơ Đường] Bến đò đợi mong (Độc Vận - Từ Láy)
Những buổi bơ phờ cạnh bến sông
Thầm than số phận hẩm hiu chồng
Đêm ngồi lã chã dòng châu nóng
Sáng dậy eo sèo cái mặt đông
Đắng đót mày thanh vừa chợt óng
Chơi vơi dáng ngọc lúc đang hồng
Đời xui trắc trở duyên tình hỏng
Thắc thỏm mi nhoà bởi cứ mong!!!
Lần sửa cuối bởi ntd; 10-04-12 lúc 08:21 PM
|