Nhớ...
Tặng L...
Nắng nhạt mênh mang vạt cỏ gầy
Cháy ḷng nhớ bạn bạn nào hay
Hồn treo phiến lá đ́u hiu rụng
Dạ gói vần thơ lẩn thẩn bày
Vạn nẻo tâm tư t́nh ghé gọi
Muôn đường kỷ niệm mộng về bay
Trời ơi biết đến bao giờ sẽ
Mười ngón tay đan trọn cơi này...
PL 6.2.2012
MỘNG
Khơi xa gió lộng níu hao gầy
Thả trí phiêu bồng lịm chẳng hay
Suối cạn ng̣i trong bờ ruộng trăi
Đồi non cỏ mượt lũy tre bày
Đàn nai ngóng bạn hờ chân bước
Lũ én tung trời thỏa cánh bay
Hiện nét ai cười duyên dáng lạ
D́u khoan quyện chặt trái tim này…
VMT 06/02/2012