Quote:
Nguyên văn bởi Giọt Mưa
Ơi Người phía nọ, có buồn không ?
Lệ vẫn thầm rơi đắng đót lòng
Mấy lứa hoa tàn chưa hết đợi
Bao mùa nguyệt lặn hãy còn trông
Vừa tan bão nổi , chờ mây ấm
Đã tạnh mưa sa, đón nắng hồng
Lặng lẽ riêng mình ôm ước vọng
Xuân rồi sẽ lại tiễn chàng đông
|
Lệ có còn rơi phía ấy không
Thương người chưa gặp xót xa lòng
Tàn hoa để bướm bâng khuâng đợi
Lặng sóng cho thuyền khắc khoải trông
Sương đậu gối loan vườn nguyệt lạnh
Mù bay đường phượng giọt mưa hồng
Lưng trời cánh nhạn này chao xuống
Ước nguyện cùng ai đón gió đông
Họa với GM 1 bài làm wen nha