Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #274  
Cũ 08-02-12, 02:00 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ai c̣n mẹ xin đừng làm mẹ khóc…
Thương tặng mẹ… của người ta

Mẹ khóc ḷng con cũng lặng buồn
Tay gầy héo hắt chậm châu tuôn
Bờ vai gánh khổ c̣ng bao đoạn
Hơm mắt chan lo đục mấy nguồn
Chén đắng đời qua không bớt vợi
Tơ sầu phận hết vẫn chưa suôn
Ai c̣n mẹ đó xin đừng nữa
Hạt xót xa gieo nặng cánh chuồn…

PL 8.2.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 08-02-12 lúc 04:17 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (08-02-12), CM4Q (20-02-12), hoatigon208410 (08-02-12), Lữ Khách (08-02-12), manhhung (08-02-12), Nhím con (09-02-12), Thành Phạm (13-08-14), tra sua (09-02-12)