Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #275  
Cũ 08-02-12, 04:10 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

"Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương..."

Lặng lẽ ta ngồi nhớ mẹ xưa*
Thời gian ngần ấy ngỡ như vừa
Khăn c̣n móc giá hương c̣n thoảng
Áo vẫn treo tường bóng vẫn đưa
Mắt chạm di h́nh hoa, bánh hẫng
Ḷng va kỷ niệm tiếng, tên thừa
Bẽ bàng con trẻ chừ cơm nước
Biết gởi nơi nào khi sớm trưa...

PL 8.2.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 09-02-12 lúc 02:55 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (08-02-12), CM4Q (20-02-12), hoatigon208410 (08-02-12), Lữ Khách (09-02-12), Nhím con (09-02-12), Thành Phạm (13-08-14), tra sua (09-02-12), VỀ MIỀN TRUNG (08-02-12)