Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #428  
Cũ 08-02-12, 06:13 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


424.- T̀NH ĐAU

T́nh đau mấy kiếp c̣n đau
Tiếc xưa dâng hết mê say cho người
Pháo hồng chia cắt, t́nh rơi
Trăm năm thề hẹn bỗng chơi vơi ḷng.

Em ơi, sao nỡ dửng không
Để ta uống hết đắng cay cuộc t́nh
Ngày nào kề cận con tim
Mà nay vứt bỏ chung t́nh, đớn đau.

Kẻ vui mặt, kẻ u sầu
Sao trời đành đoạn phán câu rẽ t́nh...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (09-02-12)