201. CẢM THƠ
Châu ngọc lời lời tỏa ư thơ
Thêu hoa dệt gấm, đẹp không ngờ
Từng câu trỗi dậy ḷng mê mẩn
Mỗi chữ trào dâng dạ thẫn thờ
Nghèo khó, thơ hay, thừa kẻ mộng
Giàu sang, của lắm, thiếu người mơ
Nghiêng ḿnh đón đọc t́nh thi hữu
Ư ngọc, lời vàng luống ngẩn ngơ
Phạm Bá Chiểu
LUYỆN THƠ
Trao nhau thắm thiết những bài thơ
Hội ngộ Thi Đàn thật bất ngờ
Sóng sánh hương bay hơn dạ lư
Lung linh ánh lượn đáng tôn thờ
Văn nhân ướm tứ xinh như mộng
Thi hữu đua vần đẹp tựa mơ
Mong được măi hoài vui họa đối
Luyện thành công quả hết ngu ngơ
HANSY