Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #345  
Cũ 10-02-12, 02:35 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


318. BUỒN

Niềm mơ sao ngắn ngủi làm sao
Vui ít mà nay lệ lắm trào
Người hỡi đành ḷng câu giă biệt
Ta hời ngậm đắng cơi t́nh đau
Năm canh thấp thỏm t́m hoài bóng
Sáu khắc bâng khuâng ngóng măi nhau
Dẫu hết yêu thương c̣n kỷ niệm
Xin đừng vội vă lăng qua mau

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-02-12)