205. Bến đò đợi mong...
Đò chiều khắc khoải cạnh bờ sông
Ngắm lục bình trôi, nhớ chất chồng...
Hiu hắt bao năm hờn ngọn sóng
Lạnh lùng mấy bận ghét trời Đông
Nắng âm thầm rót tan tình mộng
Mưa lặng lẽ rơi đứt chỉ hồng
Biền biệt người đi xa khuất bóng...
Nợ nần chi nữa để chờ mong !!!
NgoiSaoCoĐon
NGÓNG TRÔNG
Khắc khoải gởi tình ở khúc sông
Người đi vương lại nỗi mơ chồng
Trăm năm trông đợi mòn phương bắc
Vạn thuở ngóng tìm ngút phía đông
Nắng lửa hong khô chùm thạch thảo
Mưa dầm thấm ướt ngọn tơ hồng
Xa xôi là thế người còn nhớ
Góc bể chân trời vẫn hoài mong
HANSY