Xem bài viết riêng lẻ
  #241  
Cũ 11-02-12, 12:40 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết
Vui không???

Chắc anh vui? khi làm điều anh muốn
Sảng khoái cười, tự tại bởi do Ta!
Vui đủ chưa? Hay c̣n mong vui nửa?
Xoáy thêm nhau, những vết lặng hoài pha

Ta vừa đấy thôi, t́nh c̣n chạm
Anh đă cạch_xa khuất tay rồi
Và có khi nào ḷng nghoảnh lại
Tiếc cánh hoa t́nh vừa thả trôi....
10.02.12
Lời em nói sao nghe ḷng cay mặn
Cánh hoa t́nh anh rời ră buông tay
Vết lặng dài! nghe tâm hồn nghiệt ngă
Để loay hoay anh bóp nghẹn tim ḿnh
Trách nhau chi! khi ḷng vui chưa đủ
Lá vô t́nh rón rén ướm cỏ xanh
Bao đớn đau khi ĺa ngọn xa cành
Rồi quắt quay xoáy ḿnh tan trăm mảnh
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Cá chuồn (24-02-12), hoabeodai (11-02-12), hoatigon208410 (20-02-12), luuhangiang (14-02-12), mimosa (20-02-12), phale (11-02-12), Sa Thạch (11-02-12), tra sua (20-02-12), úm_bala (13-02-12)