211. T̀NH ĐÔNG
Gặp nhau một thuở giữa trời đông
Dạ mến trao nhau chút ấm ḷng
Dấu ái đậm in làn mắt biếc
T́nh mơ điểm xuyết cánh môi hồng
Trăng khuya tỏ bóng ru nhành liễu
Nắng sớm vươn ḿnh trải cuối sông
Cảnh cũ c̣n đây hồn tím ngắt
T́nh xưa băng giá thảm bao ḍng
HANSY
VẤN VƯƠNG
Xuân về xua cái lạnh tàn đông
Thương nhớ người xưa đến ngập ḷng
Thuở ấy môi tươi c̣n mộng thắm
C̣n nay má phấn đă thôi hồng
Nhớ chăng ước hẹn nơi thư quán ?
Quên hẳn lời nguyền cuối bến sông !
Kỷ niệm nhạt nḥa theo quá khứ
Vấn vương nên lệ khó ngăn ḍng
......LEHONG.....