Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #376  
Cũ 13-02-12, 12:22 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


347. CỨ XUÂN

Yêu thiệt nào đâu kể kém sang
T́nh chung nối kết dẫu phố làng
Thanh cao môi thắm ưa trao gởi
Tinh khiết mắt cười muốn đổi mang
Chỉ bởi tham giàu thân trọc phú
Cho nên rước hận tội mê vàng
Người đi kẻ đến đâu có thiếu
Ta cứ vui xuân sẽ được nàng

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-02-12)