Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #53  
Cũ 14-02-12, 11:30 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

LỐI CỦ TA VỀ

lở bước sang ngan mấy dặm trường
quang hà quảy gánh mối tơ vương
áo trăng nệm cỏ chăng sương mỏng
gối chiếc mây thu gió thay giường
bồng bềnh một cơi thời xa vắng
mông mênh giá lạnh nhớ ngàn hương
người đi mấy thuở sông in dấu
lối củ ta về ủ trăng mơ..

L.H.G

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 30-08-12 lúc 06:08 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
hoabeodai (26-02-12), hoatigon208410 (15-02-12), Nhím con (15-02-12), phale (09-03-12), úm_bala (29-02-12)