Nhắn
Hoa tử kinh sáng nay thôi nở
Bên song khép lá ngủ âu sầu
Chim khách cũng thôi lời tở mở
T́m hoài một bóng dáng ai đâu…
Bạn vắng, như là xa lâu lắm
Bạn bệnh, vườn quen cũng biếng thăm
Ta ch́m lẻ loi trong công việc
Rảnh ra thấy bao nỗi niềm nằm
H́nh như mong ngóng vun thành tật
E thành con nhện dệt tơ suôn
Ngồi đếm từng tên lâu chưa gặp
Rồi nghe đâu đó tiếng than buồn
Mau khỏe về vui, về cười nói
Hoa sẽ đâm chồi nắng sẽ thơm
Ta sẽ làm thơ hồng như Tết
Sẽ bạt theo mây giọng gió hờn
Ừ nhe, đừng biếng cơm nhác nước
Đừng phong phanh gió, thức nửa đêm
Cách biệt, thôi th́ dăm câu nhắn
Mau khỏe về vui với cỏ hiền…
PL 14.2.2012