
15-02-12, 07:09 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
517.- EM
Đồng tiền má lúm hai bên
Em cười, một nụ nồng duyên má đào
Trông qua, ngơ ngẩn xiết bao
Bâng khuâng mơ tưởng chốn nào tìm yêu.
Em cười, thoáng nét thơ ngây
Mắt long lanh ẩn một trời bão giông
Làn môi rực nắng xuân hồng
Tóc lòa xòa trải nhốt lòng tình si.
Em là cánh ém xuân thì
Mang tin vui đến bến bờ cỏ hoa
Em ơi, đáp xuống tình ta
Lòng xuân của én là quà nợ duyên.
Én ơi, thương nhớ giữ bền
Cho hoa nở thắm, cho nên đá vàng
Đồng tiền má lúm hai bên
Anh thương anh ngó đến mê mẫn hồn...
HANSY
|