
16-02-12, 11:18 AM
|
 |
CM Tứ Thập Nhất An
|
|
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Quyết định ǵ ha G? Nếu lớn quá th́ G tham khảo ư kiến ba mẹ xem sao...
|
Gôn muốn xin chuyển công tác đi xa một thời gian cô PL ơi ... Gôn có hỏi ư kiến của ba mẹ rồi, mẹ th́ ủng hộ nhưng ba th́ không . Nhỏ e cũng không nốt ... Gôn cũng phân vân nữa . V́ G cũng chưa biết phải làm sao để xin chuyển, rồi không biết cơ quan có đồng ư không ... Hic nói chung là G chưa biết cái ǵ hết ... Cũng không biết ḿnh sẽ phải làm những ǵ nữa ...
Quote:
Nguyên văn bởi DR MINH
Chắc quyết định lấy chồng.
|
Hic, a chỉ nghĩ lung tung không ah, có ai lấy e đâu ... 
Quote:
Nguyên văn bởi tra sua
Chắc dzay quá ... quyết định lên xe bông hở bé G ?  
|
Dạ, e đang kiếm 1 cí xe bông nè chị 
Quote:
Nguyên văn bởi hahaha
|
Hic ... biết vậy đă a . Nhưng người ta sống c̣n có gia đ́nh nữa mà, có phải chỉ có 1 ḿnh ḿnh đâu a ...
Quote:
Nguyên văn bởi tra sua
Hay G định chuyển vào X́ g̣n công tác ????  
|
Hic . Định thôi chị . Em đang khó xử quá . V́ bây giờ vào, không chắc là 3 năm sau sẽ được ra . Mà ba e th́ nói vô trong đó xa xôi, nhỡ ốm đau bệnh tật ǵ th́ sao ba má vào ngay được... sợ cả nhỡ e vô trong đó lấy chồng rồi ở lun đó th́ sao... rồi sợ 3 năm sau ra ngoài ni mà e vẫn chưa có ǵ th́ lại sợ e ko có lấy được chồng... không muốn cho e đi nè... ... Em cũng chưa biết phải xin ra sao nữa
|