
16-02-12, 10:52 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
525.- T̀NH BUỒN
Em xưa nghiêng tóc rối
Đưa tiễn cuộc t́nh buồn
Ta về nơi gió cát
Nghe chùng lại niềm thương.
Em trách t́nh lận đận
Bưồn vương lên mắt nai
Sầu chảy dài năm tháng
Kỷ niệm ơi, vỡ rồi!
Tay nào là tay nhớ
Mắt nào long lanh t́nh
Môi nào thơm ngọc phách
Má nào sóng sánh hồng.
Từng mùa trăng lặng lẽ
Cho kỷ niệm nhạt nḥa
T́nh nào thơm dấu ái
Thuở nào em trong ta?
T́nh bất ngờ t́m đến
T́nh ra đi hững hờ
Ngày đêm loang vết rạn
Về xé nốt trang thơ..
HANSY
|