Ước mơ nhỏ của con
Con ấp ủ nhỏ nhoi mơ ước
Sống trọn đời bên mẹ hoài thôi
Con không lớn mẹ không thêm tuổi
Sống ngh́n năm không hết cuộc đời
Ôi thời gian làm sao níu được
Nghe con ngồi ao ước mà thương
Tóc mẹ phai từng thu lặng lẽ
Con c̣n chưa hiểu được vô thường
Mơ ước nhỏ dường xa tay với
Mai bóng dài bóng ngắn chia ly
Dưới chân con đường bay vời vợi
Mẹ như hoa rụng xuống nhu ḿ
Con cứ ước dù cho chẳng thể
Trần gian này một quăng về qua
Nơi góc biễn chân trời rồi sẽ
Mẹ và con lại sống chung nhà…
PL 17.2.2012