
18-02-12, 12:57 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
551.- MƯA ƠI
Ngồi buồn nhặt tháng nhặt năm
Nhặt thêm hương lửa cho thầm ước ao
Xưân ơi xuân lạc nơi nao
Mà đông cứ lẩn quẩn vào đời ta?
Dặm ngàn sao cứ ngái xa
Mịt mù nẻo cũ, phong ba ngăn đường
Ngoảnh xem t́nh sử yêu thương
Chợt hồn xanh xám cả nguồn ái ân.
Người ơi trăng rụng bao lần
Mà không với được t́nh xuân giữa đời
Phong ba tuyết nguyệt cũng vơi
Cô liêu ươm bóng những chiều vọng xưa.
Mưa ơi, mưa mấy cho vừa
Để trong hồn lạc bỗng thưa thớt t́nh
Xin em một tấm trung trinh
Ấn ḷng cho kẻ chung t́nh ngàn sau...
HANSY
|