
18-02-12, 01:07 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
559.- T̀NH CHUNG
T́nh này một dạ thủy chung
Yêu ai yêu chỉ một ḷng mà thôi
Nhớ thương, nhớ đứng nhớ ngồi
Bâng khuâng trong dạ, vạn lời khó phân.
Đưa tay t́nh ái cho anh
Dắt nhau dến tận trời xanh cuộc t́nh
Cùng nhau chào đón b́nh minh
Ấp ôm tia nắng cho t́nh lên khơi...
T́nh thắm đẹp, tay trong tay
Cùng nhau về chốn bến đời thong dong
Yêu thương rực nắng mai hồng
Trăm năm kề cận chung ḷng thiên thai...
Hẹn thề giữa ánh trăng thanh
Xin hai đứa sẽ được thành lứa đôi
Cùng nhau chung ước một lời
Trăm năm duyên nợ suốt đời bên nhau.
HANSY
NGUYỆN...
Nguyện là em chỉ yêu anh
Suốt đời, suốt kiếp ḿnh thành một đôi
Nguyện xin em hăy giữ lời
Trăm năm hai đứa không vơi t́nh nồng.
Nguyện ḷng anh thật bao la
Để sông - Em chảy phủ nḥa hồn anh
Xin làm than một cây xanh
Suốt đời tuới mát - là em nước lành.
Ngọt lành thoảng gió dịu êm
Hôn lên tóc rối, gỡ phiền năo đi
Xin em chút gió xuân th́
Xua tan bao nỗi đắng cay giữa đời...
Anh ch́m trong suối dịu êm
Lắng nghe câu hát của em vọng về
Là người trong bức tranh quê
Thướt tha lược chải khiến mê mẩn ḷng...
HANSY
|