Xem bài viết riêng lẻ
  #80  
Cũ 18-02-12, 05:50 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định


Giọt buồn

Giọt buồn nào rơi xuống
Hóa kiếp nước mắt đời
T́nh bay trong sương khói
Những phút giây chơi vơi

Nửa vùng rơi ánh sáng

Khuyết nhẹ nửa vầng trăng
Mưa rơi như vô tận
T́nh ơi , tôi nhớ nàng

Giọt buồn nay đă dứt

Đường về đă thấy em
Áo xưa c̣n vụng dại
Nụ cười vẫn c̣n êm

Ḿnh t́m lại hạnh phúc

Bên ḍng sông tháng năm
Em vẫn là thiếu nữ
Hi vọng của đời anh ....

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
17.02.2012
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (18-02-12)