Người phương nọ, bời bời xa cách
Kẻ phương này giá lạnh bao thu
Sầu thêm một ánh trăng lu
Bao giờ Ngưu - Chức về ru lại tình
Trầu heo ngọn duyên mình ngày ấy
Nghe ngậm ngùi biết mấy ai ơi
Sợi duyên chớm kết đà rơi
Lòng nghiêng về phía chân trời dư mây...
Gió bấc thổi hồn ai lạnh ngắt
Chim đêm bay một cặp lướt qua
Trăng buồn đẫm giọt sương sa
Cành hồng luống cũng chan hòa lệ rơi
Thuyền khuất bóng nẻo vời xa tít
Cây đa già gió rít lá bay
Dòng sông thề nguyện vẫn đây
Núi kia giữ bức tờ mây hãy còn
Lấy ý thảm gởi hồn vào mộng
Nhờ tiên nương mở rộng cánh hòe
Biết đâu du ngoạn trong mê
Thấy tình son sắt Trúc về bên Mai
Bây giờ ai nhớ đến ai???
Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 18-02-12 lúc 06:50 PM
|