
18-02-12, 09:57 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Sầu đông
Có mảnh ghép, ngồi mộng mơ mảnh ghép
Gió mùa đông ngang cửa ghé vào
Rèm th́ mỏng, áo khăn c̣n đan dở
Ủ tay ḿnh vào đâu được... ôi chao...
Anh không đến, không phải anh chưa đến
Ta không hờn, không giận, chỉ buồn thôi
Thơ làm bạn cũng chỉ vui phân nửa
Tóc xanh xao rủ xuống bóng im ngồi...
Ḷng đă hết những đợi mong huyền hoặc
Nhịp cầu Ô tan tác giữa ngân hà
Đêm ra phố khoác tay vào ngọn gió
Rượu vô t́nh c̣n đắng buổi ai pha...
Không ai hỏi mùa đông ai có lạnh
Kỷ niệm này ta đốt sưởi ta ư?
Đông qua cửa, chiều nay vào tận chỗ
Buồn không gieo cứ mọc từ từ...
PL 13.12.11
|
Đà Lạt mùa này có lạnh không anh?
Nắng vẫn rưới chùm tơ vàng xuống phố?
Đồi thông đứng suốt bốn mùa lặng lẽ
Lắng hồn ḿnh nghe gió nổi mênh mang...
Biển G̣ Công từng cánh sóng bạt ngàn
Chông chênh vỗ cho ḷng quay quắt nhớ
Lá trầu xanh gói mănh t́nh bỡ ngỡ
Gửi cao nguyên một chút tím u hoài...
Không rượu nồng ta vẫn thấy ḿnh say
Mười năm lẻ - thời gian gầy bóng nguyệt
Hoa cau có bén duyên vầng trăng khuyết?
Hay tàn rơm tim gơ nhịp mồ côi?
Rồi em thành kư ức của anh thôi
Cột xao xuyến vào rong rêu đời nắng
T́nh em sẽ âm thầm h́nh dấu lặng
Gửi cô liêu câu lục bát bồi hồi
Rét ngọt ngào -
Không đủ ấm -
Nụ hôn môi....
BÈO CẢM ƠN CÔ MỚI PHẢI CÔ Ạ!!!
|