Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #574  
Cũ 20-02-12, 01:17 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


571.- MƯA BUỒN

Mưa ơi, sao mưa rơi rơi hoài
Trời đà tối bóng vẫn không ngơi
Sầu đan kín ḷng, mưa ướt lạnh
Màn mưa phong kín bốn phương trời.

Tiếng mưa rơi buồn đến cháy ḷng
Vọng vang đêm vắng giữa hư không
Mưa ơi, như xé hồn phiêu lăng
Giữa chốn cô liêu, hết cả ước mong.

Mưa như gơ nhịp buồn trong tim
Thao thức bao đêm dơi mắt t́m
Chút hương ngày cũ c̣n đâu nữa
Mưa ướt ḷng ta, xót nỗi niềm.

Xin mưa nhân thế thôi đừng rơi
Xin mưa t́nh lỡ thôi xót tim côi
Xin một lần hồn này an nghỉ
Để quên gía lạnh buổi chia phôi...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (21-02-12)