
20-02-12, 01:19 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
575.- V̀ MƯA
Cháy ḷng khúc nhớ khúc mong
Thương em từ độ nắng hồng chợt phai
Ta giờ nằm giữa cơn say
Trách ai rẽ thúy chia uyên xót ḷng.
Em ơi, mưa gió khắp hồn
Ta nghe t́nh nặng về trong băo bùng
Thôi rồi một tấm t́nh chung
V́ đâu nên nỗi giữa đường đứt dây.
T́nh sầu liệm chết tháng ngày
Ḷng sầu khắc khoải cơn say địa đàng
Ta c̣n một chút yêu thương
Để dành tặng nốt cho nàng được xuân.
Mưa nay tắt ánh nắng vàng
Người ơi, duyên phận bẽ bàng lắm thay
Chỉ là một kiếp t́nh vay
Mà không được trọn những ngày ái ân...
HANSY
|