Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #2780  
Cũ 20-02-12, 03:07 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Hôm nay...

Khoảng lặng nào anh thả xuống hôm nay
Em quanh quẩn bên buổi chiều chờ đợi
Hoàng hôn rơi... nỗi niềm nghiêng vời vợi
Ngàn lư do tự dỗ lấy tim ḿnh

Có c̣n không hay đă nhạt chút t́nh
Câu hỏi ấy hơn một lần lên tiếng
Em cố vui che nỗi sầu bày biện
Hôm nay... ừ... có lẽ... cũng đành thôi

Phố lên đèn, ngày lặng lẽ im trôi
Mây mong nhớ giăng bầu trời lạnh xám
Cơi ḷng em tựa mưa về ảm đạm
Có lẽ nào... ngắn ngủi một mùa yêu...

Hôm nay buồn, hôm nay tủi... cô liêu..

PL 18.2.2012
Đă nhạt màu, hay c̣n đó liêu xiêu?
Lá thu sầu nhuốm mưa chiều xám xịt!
Mây ngang trời, hoàng hôn rơi tịch mịch
Khoảng lặng nào c̣n nhúc nhích trong tim?
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Bóng Đêm (20-02-12), Cá chuồn (23-02-12), hoabeodai (20-02-12), hoatigon208410 (20-02-12), mimosa (20-02-12), minhlatiennu (20-02-12), phale (23-02-12), pumanew (20-02-12), tra sua (20-02-12), úm_bala (21-02-12)