Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #585  
Cũ 21-02-12, 12:54 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


582.- SUY TƯ

Mắt hết biếc v́ đời nhiều lầm lỡ
Môi thôi hồng v́ nói tiếng thương đau
Đă sinh ra giữa kiếp nhân sầu
Đành nhận chịu dăi dầu cuộc thế.

Mỏi chân, ngoảnh nh́n vương mắt lệ
Thương cho ḿnh bao nỗi trầm luân
Bao dập vùi, oan nghiệt giữa cơi trần
Ḷng chát đắng v́ tim ḿnh ứ nghẹn.

Từng ngày qua, bước chân bịn rịn
Nhớ quăng đường đời cất bước hôm nao
Kỷ niệm ơi, sao cứ măi dâng trào
Cột hồn ta mệt nhoài trong dĩ văng.

Mùa trăng nối nhau in lên trán
Nhợt nhạt thời gian đọng vào môi
Ta run rẩy giữa xế bóng cuộc đời
Biết kiếp sau hồn có c̣n an lạc???

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (21-02-12)