Chủ đề: XƯỚNG - HỌA Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #267  
Cũ 22-02-12, 12:20 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


253. KIẾP ĐỜI

Choàng tỉnh té ra chỉ mộng thôi
Hoàng lương ngắn ngủi thoáng xa rồi
Bóng câu qua cửa vèo đâu mất
Tên bắn giữa trời vút tận nơi
Phú quý mãn trần thời sạch lợi
Giàu sang hết kiếp cũng tiêu đời
Bon chen cho lắm càng thêm khổ
Tâm tịnh trí an khổ nạn trôi

HANSY


Tình Buồn

Giận hờn chi nữa chỉ buồn thôi
Chuyện cũ khi xưa dĩ vãng rồi
Dạo ấy đôi ta cùng một lối
Bây giờ chiếc bóng biệt hai nơi
Qua rồi tiếng nhạc hòa duyên thắm
Đã hết lời thơ giấc mộng dài
Nguyệt Lão se hoài không toại ý
Cho tình dang dở phận bèo trôi

Vancali


KHÓ QUÊN

Cũng muốn quên đi chút đắng thôi
Nhưng lòng cứ mãi nghĩ đến rồi
Tình yêu nồng đượm nên khắng khít
Bạc bẽo phai tàn phải cách nơi
Trao hết dạ thương trong ngày vắn
Gởi còn tim hận giữa đêm dài
Mùa sang én nhỏ không về lại
Để mỗi phương này khổ chẳng trôi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
hoabeodai (22-02-12), Nhím con (22-02-12)