
22-02-12, 12:38 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
610.- ĐEN BẠC TÌNH ĐỜI
Tình đời đổi trắng thay đen
Lòng người sáng nắng chiều chen mây mù
Yêu thương giờ bỗng âm u
Tình nhân ngoảnh mặt như chưa biết gì.
Ngữa tay nào thấy chi chi
Tưởng là vạn kiếp nào ngờ éo le
Ngồi đan giọt tím sầu mê
Nghe trong gió lộng lời thề bay xa.
Nào đâu người nói cùng ta
Hẹn duyên cùng đắp, một nhà cùng nhau
Sao em đổ xuống khúc sấu
Để lòng ta phải đớn đau vì tình?
Ta ngồi chờ ánh bình minh
Nào ngờ đêm tối vây quanh mãi hoài
Giật mình, nghe ngỡ tiếng ai
Về an ủi một kiếp trai mù lòa.
Ta về khóc một mình ta
Thương cho lòng thật yêu ma lấy rồi
Cũng đành quay mặt, nhịn lời
Tình đã cất cánh thì thôi chớ sầu.
HANSY
|