Chủ đề: Hoa đêm
Xem bài viết riêng lẻ
  #69  
Cũ 22-02-12, 05:51 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410 Xem bài viết

Lệ đá

** Viết cho 1 câu chuyện ....



Hỏi người....người có biết không ?


29.01.2012

Hỏi người ... người có biết không?
Hỏi trời ... trời cũng thong dong ... ừ thì
Hỏi đất ... đất .. chẳng biết gì
Hỏi hoa ... hoa bảo ... ừ thì ... có nghe
Gió thì thào ... có nhắn nhe
Cỏ buồn thiu lá ... tớ phe bên này
Lá thì ... ừ nhỉ ... có bay
Sông gầm gừ bảo ... tớ say lúc nào?
Nắng kêu ... chiếu mãi ... bạc màu
Mưa buồn ... nhỏ lệ ... lao xao mắt sầu
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
hoabeodai (22-02-12), hoatigon208410 (23-02-12), luuhangiang (26-02-12), phale (28-02-12), pumanew (28-02-12)