Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #443  
Cũ 23-02-12, 01:18 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


413. NHẤP CHÉN TIÊU SẦU

Chỉ muốn trao t́nh giữa gió mây
Mùa trăng úa xám ánh chao gầy
Tương tư mở dạ buông tơ mộng
Xao xuyến rộn ḷng nhấp chén say
Gơ ngón tang bồng chùng phím ảo
Chạm làn thu thủy thoáng hồn cay
Cô đơn khoảnh vắng sầu lên mắt
Tri kỷ trên đời liệu có hay

HANSY



Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (23-02-12), phale (23-02-12)