Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #445  
Cũ 23-02-12, 01:20 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


415. BUỒN ĐỜI

Dập dềnh trôi nổi giữa t́nh đời
Mệt mỏi mà nào có dám ngơi
Lận đận bao phen thời chẳng tới
Lao đao mấy bận vận chưa dời
Công danh kiếm măi tan tành hết
Sự nghiệp t́m hoài hút mất khơi
Chén rượu câu thơ cùng bạn hữu
Thôi th́ giao phó mạng cho trời

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (23-02-12), phale (23-02-12)